"Giảm cân tốn kém như cô gái này, chắc người nghèo đành chấp nhận béo mãi!"
Lyndsey Hoover từng nặng 144 kg và trong ngày cưới, cô trông như nuốt gọn cả chú rể. Cô có sở thích ăn thức ăn nhanh và uống tới 3 lít nước ngọt mỗi ngày, dẫn đến tình trạng thừa cân nghiêm trọng khi 23 tuổi. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi ở tuổi 21, cô không thể dừng việc ăn uống và thường xuyên ăn mừng cùng bạn bè. Tình hình trở nên tồi tệ khi trên chuyến bay, cô không thể thắt dây an toàn và bị các hành khách khác nhìn với ánh mắt dè bỉu. Sau cảm giác xấu hổ đó, Hoover quyết định giảm cân bằng cách phẫu thuật thu nhỏ dạ dày.
Hoover đã nỗ lực giảm cân nhưng gặp phải vấn đề da thừa gây khó chịu. Để giải quyết, cô chi 12.000 USD (khoảng 264 triệu đồng) để loại bỏ da thừa và nâng ngực. Kết quả, thân hình cô đã thay đổi đáng kể, trở nên gọn gàng và thanh thoát hơn. Những bộ quần áo cũ giờ chỉ chiếm một nửa cơ thể cô. Cư dân mạng đã ngưỡng mộ tinh thần làm đẹp của cô, nhưng cũng nhận ra rằng để đạt được điều này, Hoover đã phải bỏ ra nhiều thời gian và tiền bạc. Một số ý kiến hài hước cho rằng nếu không có tiền, người nghèo chỉ có thể chấp nhận cuộc sống như vậy.
Hoover hiện có thân hình đáng mơ ước và vui mừng khi có thể chui vào chiếc quần cô từng mặc trước đây. Nguồn: Nypost.





Source: https://afamily.vn/giam-can-ma-ton-tien-nhu-co-gai-nay-thi-chac-nguoi-ngheo-cu-beo-the-cho-xong-20160707110848621.chn